"Du kích ghép cây"

Thứ sáu, 06/11/2015 11:18

(Cadn.com.vn) - Có một nhóm những người yêu cây ăn quả ở San Francisco, Mỹ đang nỗ lực thực hiện chiến dịch được gọi là "du kích ghép cây" - họ ghép những cành cây có hoa quả lên các cây cảnh trên khắp đường phố. Đây được cho là ý tưởng tuyệt vời đối với người vô gia cư - những người có thể hiếm khi đủ tiền để mua trái cây tươi như thế. Tuy nhiên, chiến dịch này là bất hợp pháp và còn gây ra tình trạng lộn xộn trên vỉa hè và thu hút sâu bọ.


T.Nguyên (Theo Oddity)

Heo chuyên chở

Một con heo nái khủng với trọng lượng 600kg hiện trở thành phương tiện chuyên chở yêu thích của chủ nhân nó, ông Zhang, ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc. Con heo này, cao 1m và dài 1,5m, là một trong những con heo có trọng lượng khủng nhất ở Trung Quốc. Vì vậy, ông chủ Zhang quyết định không giết mổ để ăn thịt mà dùng để cưỡi đi quanh làng như ngựa.

T.Văn (Theo Chinadaily)

Kiến khổng lồ

Các nhân viên hải quan tại sân bay Chengdu Shuangliu, tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc) sửng sốt khi phát hiện hàng trăm con kiến khổng lồ đóng gói bưu kiện được gửi từ Hamburg, Đức. Chúng được xác định là kiến Paraponera, có thể phát triển lên đến 2cm, kiến chúa có thể đẻ đến 2.000 trứng mỗi ngày. Lý do chính xác tại sao kiến được gửi đến vẫn còn là một bí ẩn.

B.Ngân (Theo Dailymail)

Phát hiện lô gốm sứ quý hiếm

Một bộ sưu tập tuyệt đẹp các sản phẩm gốm của cặp vợ chồng trong ngôi nhà gỗ khiêm tốn ở ngoại ô Leeds, West Yorkshire (Anh) được bán với giá gần 1 triệu bảng Anh - gấp 10 lần giá trị tài sản. Gia đình Alan và Pat Firth không biết gì về kho tàng gốm sứ được thu thập bởi các nhà sưu tập trong hơn 40 năm và được lưu trữ trong nhà. Họ muốn dọn sạch để có thể bán căn nhà.

T.Ngọc (Theo Dailymail)